Tưởng chừng đã quên!

Thứ tư, 04/12/2013 11:28

(Cadn.com.vn) - Mơ tưởng miền đất mới, năm 2002, Lê Ngọc Sơn (1972, trú Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khăn gói lên đường vào Nam lập nghiệp. Thường người ta đi lập nghiệp cũng có chút vốn lận lưng, nhưng Sơn ra đi với “hai bàn tay trắng” đúng nghĩa. Vì vậy, khi bắt ô-tô để vào Nam, Sơn hứa với nhà xe khi đến nơi sẽ có người thân ra đón và trả tiền. Nhà xe không tin, nên khi đến địa phận H. Núi Thành (Quảng Nam) nhà xe đã đuổi Sơn xuống. Không tiền, nhưng ý chí Nam tiến lập nghiệp thôi thúc khiến Sơn tìm mọi cách để có tiền tiếp tục hành trình. Và cách Sơn làm đã khiến y phải trốn chạy hơn 10 năm qua...

Khi bị nhà xe đuổi xuống, đêm đã khuya, Sơn lang thang ôm bọc quần áo thì phát hiện nhà ông Nguyễn Trường (1966, trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành) có 2 con trâu trong chuồng. “Tiền lộ phí đây”, Sơn mừng rỡ tiến đến mở cổng chuồng dắt cặp trâu ra chỗ vắng rồi tìm thuê một chiếc  ô-tô tải chở cả trâu cùng mình thẳng tiến vào Nam. Khi xe đến địa phận TP Quy Nhơn (Bình Định), Sơn tìm mối bán cho thương lái được 4 triệu đồng. Trả tiền chi phí vận chuyển xong, Sơn tiếp tục chuyến hành trình vào tỉnh Bình Thuận - nơi y dự định sẽ dừng chân lập nghiệp.

Tại Bình Thuận, Sơn vào một vùng núi hoang sơ thuộc xã Gia Huynh (H. Tánh Linh) lập nghiệp. Trong quá trình mưu sinh tại đây, Sơn quen biết và nên nghĩa vợ chồng với một phụ nữ đã có một đời chồng, lớn hơn Sơn 7 tuổi. Khu vực xã Gia Huynh vào thời điểm này rất hoang vắng, nơi Sơn dừng chân bốn bề là rừng núi. Để có đất sản xuất, Sơn cùng một số người khác phát rừng làm rẫy. Rồi dần dần diện tích cây điều, cao su... thay thế cho những cánh rừng hoang, cuộc sống nơi đây bắt đầu nhộn nhịp. Bản thân gia đình Sơn cũng có được mấy héc-ta đất trồng điều, tỉa bắp.

Bị can Lê Ngọc Sơn tại CAH Núi Thành.

Sau thời gian chung sống, vợ chồng Sơn đã có đứa con gái, năm nay 11 tuổi. “Thời gian cứ trôi đi, vợ chồng tôi vẫn lao động bình thường. Ngày Tết hay giỗ kỵ ở quê tôi cũng thường về nhưng tôi đâu biết mình mang lệnh truy nã. Bởi thế hôm đó khi tôi đang phun thuốc cho điều thì có mấy anh CA vào nhà, bảo tôi đã bị bắt. Tôi hốt hoảng vì những năm qua tôi lao động, làm việc chân chính, không làm gì sai luật. Nhưng khi CA nói tôi bị bắt theo lệnh truy nã 11 năm trước về tội trộm trâu thì tôi mới chợt nhớ”, Sơn kể lại.

Năm 2002, sau khi sự việc xảy ra, CAH Núi Thành tiến hành điều tra, xác minh và xác định hung thủ chính là Lê Ngọc Sơn nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhưng Sơn không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT CAH Núi Thành ra quyết định truy nã, sau đó chuyển cho Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Nam. Với quyết tâm đưa thủ phạm ra trước ánh sáng pháp luật, các TS đã ngày đêm lặn lội xác minh và đằng đẵng hơn 10 năm, Lê Ngọc Sơn đã sa lưới.

Tiếp xúc với P.V tại buồng giam CAH Núi Thành, Sơn nói thật với lòng: “Tôi định hết năm nay góp tiền để về mua trâu trả lại cho gia đình nạn nhân, nhưng chưa thực hiện. Tôi đã nói với vợ cố gắng gom góp tiền để đền bù lại thiệt hại mà tôi đã gây ra”.

Bão Bình